Chồng say mê làm việc, vợ đắm chìm trong game để xua tan nỗi buồn.
Anh Hải đã chinh chiến khắp nơi từ Tuyên Quang, Bắc Ninh đến Hà Nội, kiếm được công danh và tiền bạc. Dù có thành công, anh vẫn quyết định để vợ con sống ở quê để tập trung cho công việc, chỉ về thăm nhà một lần mỗi tháng. Anh biện minh với vợ rằng việc đi lại tốn sức và phải dồn tâm huyết cho công việc. Chị Liên, vợ anh, đã quen với việc chồng xa nhà, nhưng luôn tự hào về anh bởi anh là sếp, lương cao và rất chiều vợ. Một lần, khi chị Liên bày tỏ thích cây đàn piano, anh đã không ngần ngại mua tặng vợ cây đàn giá 300 triệu, dù chị ít khi chơi đàn.
Các chị em, bạn bè ghen tỵ với sự giàu có của chị Liên, một khách hàng thân thiết của các thương hiệu mỹ phẩm đắt tiền như Whoo, Ohui, Chanel. Dù làm việc tại ngân hàng và thường xuyên phải mặc đồng phục, chị vẫn sở hữu nhiều món đồ xa xỉ. Chị Liên quan niệm rằng đi làm chỉ để giết thời gian, nhưng bên trong, nỗi buồn và cô đơn luôn đeo bám chị. Sau giờ làm, chị trở về nhà, thui thủi một mình, chơi game trong phòng, trong khi mọi công việc gia đình đều giao cho người giúp việc. Nỗi cô đơn của chị ngày càng lớn, nhất là trong những lúc rảnh rỗi.
Chị Liên không cho phép mình có thời gian rảnh, liên tục chơi game trên máy tính như Hey Day, Dragon City, và nhiều loại khác. Chị còn nhắn tin bạn bè giúp xây nhà trong game để nuôi rồng. Để tiện chơi mọi lúc, chị đã mua Iphone 5. Tại công sở, chị tranh thủ chơi game lúc rảnh, tối về thì vừa chơi máy tính vừa chơi điện thoại. Một hôm, anh Hải bực mình khi thấy chị dán mắt vào game nhiều giờ liền và đã tắt máy tính sau khi yêu cầu vợ dừng lại không thành. Cuộc cãi vã nảy lửa diễn ra, anh Hải trách móc chị sa đà vào game, trong khi chị bảo rằng mình chơi game để giữ tình cảm chung thủy với chồng.
Anh Hải thường chỉ chơi với con mà bỏ mặc vợ, cho rằng việc chuyển tiền và thăm nhà đã đủ trách nhiệm. Kết quả là vợ chồng chị Liên sống trong cảnh xa cách, với anh Hải mải mê công việc và chị Liên trung thành với chồng nhưng cũng bị cuốn vào game. Nhiều gia đình hiện nay rơi vào tình trạng “chồng một nơi, vợ một nẻo”, dù có thành công về vật chất, nhưng tình cảm lại ngày càng xa cách. Game, mặc dù là trò chơi giải trí, nếu sa đà quá mức, sẽ khiến con người sống tách biệt khỏi thực tại và làm gia tăng sự xa cách trong mối quan hệ vợ chồng.
Gia đình chị Liên - anh Hải bề ngoài có vẻ hạnh phúc với cuộc sống đủ đầy, nhưng thực chất, họ đã hình thành một khoảng cách vô hình, không còn đam mê và nhớ nhung nhau. Một người tìm đến game để lấp đầy nỗi cô đơn, người kia thì chỉ chăm chú vào công việc. Không ai dám chắc họ sẽ giữ được tình cảm trong cuộc sống trống trải này, khi mà xung quanh luôn có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với người khác. Phụ nữ có nhiều cách giải tỏa nỗi cô đơn như mua sắm, trò chuyện, du lịch hay chơi game.


Source: https://afamily.vn/chong-mai-me-kiem-tien-vo-nghien-game-giai-sau-20130717094856199.chn